Kết hôn với bạn đời bằng tuổi
Khi mới yêu, anh chị không bao giờ gọi nhau là anh, em mà chỉ gọi tên. Một lần chị lên nhà anh chơi, vì sợ chó nên chỉ dám gọi "Nam ơi". Mẹ anh thấy vậy châm chọc về tình cảm của họ. Hôm sau, anh bảo chị phải gọi anh, không được gọi tên. Từ đó, họ tập gọi nhau là anh, em nhưng vẫn ngượng ngùng. Cuối cùng, khi cưới, họ gọi nhau là trâu vợ, trâu chồng, và khi giận thì gọi là trâu đực, trâu cái, thậm chí là "trâu già".
Sau một lúc cãi nhau, chị và anh Nam xưng hô trống không, khiến anh bực bội nói: "Đừng có mà cá mè một lứa." Vì cùng tuổi nên họ thường tranh luận mà không ai chịu nhường, có khi giận nhau cả tuần. Mỗi lần như vậy, họ lại nhắn tin qua mẹ và tối thì anh ôm gối ngủ cùng mẹ, lý do là "Ngủ trong đấy nó húc cho lòi ruột." Sáng hôm sau, mẹ thường bảo họ phải làm lành, vì "trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết." Cùng tuổi nên họ thoải mái chia sẻ mọi thứ, kể cả chuyện riêng tư. Cả hai đều thích ăn thịt gà, nên bữa ăn lúc nào cũng có gà. Mẹ chồng thường khuyên họ ăn thêm rau xanh, và chị thì thường bực bội vì anh thích an phận, nhắc nhở anh nên phấn đấu thăng tiến trong công việc.
Anh lười biếng nói: "Vợ chồng cùng tuổi thì sống vừa đủ thôi, cố làm gì cho mệt." Chị thấy bạn bè có chồng thành đạt, chợt thấy buồn. Ngày đêm tìm cách làm giàu, anh nhắc: "Suy nghĩ nhiều chỉ khiến em già nhanh thôi!" Chị nhận ra mình thực sự già hơn chồng. Anh vô tư, còn chị hay lo lắng. Bạn bè cảnh báo: "Lấy chồng bằng tuổi dễ già hơn." Chị hoang mang và quên chuyện làm giàu, chỉ lo làm đẹp. Chị chăm chỉ tìm cách làm đẹp, nhưng anh trêu: "Da trâu thì làm gì cho phí." Hai người cùng cười. Chị chia sẻ: "Dù có nhiều bất tiện, nhưng chúng mình vẫn vui vẻ như trẻ con."
Source: https://afamily.vn/lay-chong-bang-tuoi-20120825040041841.chn